Nghe các quý ông chia sẻ về những khuyết điểm của "một nửa thế giới"
Một nửa thế giới còn lại - Những người phụ nữ như Mrs gắt gỏng, Mrs nói nhiều, Mrs keo kiệt... lại rất quan trọng với các quý ông. Nguyễn Huy Kiên chia sẻ rằng ông gọi vợ mình là Mrs “Tật xấu”, nhưng những tật xấu đó lại phản ánh những đức tính tốt như sự quan tâm, dịu dàng và yêu thương. Ông nhận thấy rằng tật xấu đáng ghét nhất của vợ là thích tranh luận, nhưng đó cũng chính là điều khiến mối quan hệ thêm thú vị.
Ông và bà thường hiểu nhau theo cách riêng, dẫn đến giận dỗi nhưng rồi mọi chuyện lại trở về như cũ. Dù có lúc mâu thuẫn, nhưng đó cũng chính là điều đáng yêu trong mối quan hệ của họ. Xấu - đẹp luôn song hành, và trong mắt tôi, vợ tôi luôn có những điều kỳ diệu. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, tôi mong vợ và các bà vợ hãy trân trọng bản thân như đã chăm sóc chồng con. Còn các ông chồng, hãy tìm kiếm những điều đáng yêu trong những “tật xấu” của vợ để yêu thương và quan tâm hơn.
Mục đích cuối cùng của gia đình là hạnh phúc và yêu thương.
Tác giả Đoàn Ngọc Toại chia sẻ về mối quan hệ 4 năm với người yêu, mặc dù cô ấy tuyệt vời và luôn ủng hộ, nhưng cũng có nhiều tật xấu khiến anh mệt mỏi. Cô thường dễ giận dỗi, thù dai, và anh phải tốn công làm lành sau mỗi lần trêu đùa. Anh vừa yêu vừa ghét những tính cách này của cô, và dù nói rằng yêu tất cả những gì thuộc về cô, anh cũng mong cô có thể thay đổi một số tật xấu.
Tôi đã nhiều lần góp ý với cô ấy nhưng tình hình vẫn không thay đổi. Có vẻ như bản tính con người khó thay đổi. Là đàn ông, tôi nhận thấy nhiều phụ nữ thường có những tật xấu như ghen tuông và giận dỗi. Mặc dù đây là biểu hiện của tình yêu, nhưng nếu xảy ra quá nhiều sẽ khiến đàn ông cảm thấy chán nản. Tôi hy vọng phụ nữ sẽ cải thiện những điểm này. Nhân ngày 20-10, tôi mong các chị em hãy giữ trọn tình yêu với chồng, người yêu và nhớ rằng “Yêu người mình yêu là yêu tất cả những gì thuộc về họ”.
Về vợ tôi, cô ấy hay lo toan nhưng đôi khi lại quá mức. Mỗi khi tôi về nhà, cả gia đình thường phải theo guồng mà cô ấy đã sắp xếp, với nhiều việc như tắm giặt, ăn uống, dọn dẹp, nhưng cô ấy luôn thúc giục và phàn nàn.
Trong một gia đình có hai con nhỏ và chồng không khéo léo trong việc nhà như tôi, vợ tôi luôn là người bận rộn nhất. Tuy nhiên, thái độ của vợ đôi khi tạo ra không khí nặng nề và áp lực cho con cái. Sự chăm sóc quá mức của vợ có thể trở thành áp đặt, ví dụ như việc mắng con trong các hoạt động hàng ngày và chọn trang phục cho chồng. Những gì vợ làm đều xuất phát từ tình yêu, và các chị em thường hi sinh cho gia đình, đôi khi quên bản thân. Đàn ông nên hiểu và nhường nhịn để duy trì hạnh phúc gia đình. Sau hơn 10 năm chung sống, dù vợ có nhiều tật xấu, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc và đã biết cách sống chung với những điều đó.
Tôi mong vợ thay đổi tính áp đặt của mình, vì điều này ảnh hưởng đến sự tự tin và tính chủ động của những người xung quanh. Nhân ngày 20-10, tôi chúc bà xã luôn tươi trẻ và khỏe mạnh để chăm lo cho gia đình, dù có hay không có tính đó.






Source: https://afamily.vn/nghe-cac-duc-lang-quan-to-tinh-xau-cua-mot-nua-the-gioi-20111019012832809.chn